Ở dân thương

Thứ hai, 08/08/2016 08:42

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 7 vừa qua, 78 cán bộ, học viên lớp Khẩu đội trưởng Cối 82mm, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 5 đã hành quân về thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) làm công tác dân vận.

Thượng úy Trần Đình Vũ, Đại đội trưởng Đại đội 14 cho biết, mặc dù có nhiều nội dung sắp thi, kiểm tra kết thúc môn học, học phần, song được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ, đơn vị đã sinh hoạt, giáo dục xây dựng ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, học viên. Anh em học viên rất phấn khởi để lên đường. Vừa đặt chân đến Hòa Trung, cán bộ, học viên nhanh chóng ổn định nơi ăn, chốn ở, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường. Hệ thống băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về tình cảm quân dân và các hoạt động của đơn vị được bố trí dọc đường đi và trước cửa hội trường thôn. Quyết tâm bê-tông hóa toàn bộ con đường liên thôn trong thời gian ngắn nhất, bộ đội cùng đoàn viên, thanh niên trong thôn tranh thủ thời gian bắt tay vào việc. Giữa cái nắng như thiêu những ngày tháng 7, bộ đội hăng xúc cát, trộn hồ, tiếng cười tiếng nói râm ran, lưng áo ai cũng đẫm mồ hôi.

Dịp ấy, tuy mới xuất viện được vài ngày nhưng binh nhất Phan Công Thành, Trung đội 4, Đại đội 14 vẫn nằng nặc xin đi dân vận bằng được. Dẫn tôi đi trên con đường bê-tông còn thơm mùi vữa dài 286m, rộng 3,5m, đảm bảo cho người và các phương tiện cơ giới có tải trọng dưới 2 tấn lưu thông thuận tiện, Thành tự hào: “Xúc cát, trộn hồ suốt mấy ngày liền, hai bàn tay em phồng rộp và chai sạn nhưng cứ nghĩ đến cảnh các cháu thiếu nhi được tung tăng đến trường trên con đường mới là em lại thấy vui”.

Cán bộ, học viên Đại đội 14 tham gia làm đường nông thôn mới ở Hòa Trung.

Chuẩn bị cho năm học mới, đơn vị cùng các thầy cô giáo Trường tiểu học Hòa Ninh tổ chức lau dọn, vệ sinh sạch sẽ các phòng học, làm cỏ, phát quang bụi rậm xung quanh trường và các trục đường trong thôn. Chi đoàn Đại đội 14 đã tổ chức chu đáo một đêm giao lưu văn nghệ và hai trận giao hữu bóng đá, bóng chuyền với các bạn đoàn viên, thanh niên trong thôn. Nhiều cháu nhỏ trong thôn rất thích thú khi được bộ đội cắt tóc hay hướng dẫn cách gấp máy bay, tàu thuyền, những trò chơi đơn giản mà bổ ích.

Phát huy chức năng đội quân công tác, cán bộ, học viên Đại đội 14 tuyên truyền rất hiệu quả về kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến đông đảo người dân. Anh Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Hòa Trung cảm kích: “Hòa Trung là địa phương giàu truyền thống cách mạng, từng là căn cứ chiến đấu của LLVT địa phương Quân khu 5 trong những năm kháng chiến gian khổ, ác liệt. Biết tin bộ đội về làng, bà con vui lắm. Chúng tôi phân công các lực lượng luân phiên tham gia lao động, đảm bảo nước uống cho bộ đội. Trời nắng gần 40 độ mà nhiều hôm bộ đội lao động đến hơn 11 giờ trưa mới nghỉ. Bộ đội đi đến đâu xóm ngõ sạch sẽ, gọn gàng đến đấy. Đơn vị còn tặng 4 suất quà trị giá 1,2 triệu đồng các gia đình chính sách khiến chúng tôi rất cảm phục”.

“Đi dân nhớ, ở dân thương”, ngày chia tay, đông đảo người dân Hòa Trung bịn rịn tiễn chân bộ đội ra tận cuối làng.

Hùng Dũng